Đưa Hạ Vào Mùa
Anh có biết ....
Chiều hôm nay nắng dường như rất hạ
Cái nóng ngọt ngào ...lạ quá phải không anh !?
Em chợt nhớ thật nhiều
Nhớ nhành hoa khô cái trên tóc liêu xiêu
Lần đầu biết điệu
Anh chắc sẽ bảo rằng ...duyên con gái
Thật buồn cười ....thật ngu ngơ ....
Em nhớ một mùa thu gợn rất heo may
Chân ngập ngừng đếm bước
Trên con đường quen thuộc lá vờn bay
Có nắng trổ vàng nép ngủ cuối chân mây
Em đã sợ một ngày
Thu rụng chết trong vòng tay bất cẩn
Kẽ hở tâm hồn
Thấm từng giọt mưa ngâu
Anh có biết ...
Buổi chiều hôm nay nắng mang nhiều nỗi nhớ
Có những nỗi buồn -xếp lại, cất vào thơ
Dễ thương sao dòng thời gian hoài ngóng đợi
Đưa hạ vào mùa hoa nắng mới vừa rơi