bằng lăng tím

CÁNH PHƯỢNG TÀN

Cánh phượng sầu ai cánh phượng tàn
Hay sầu người ấy bước sang ngang
Thề xưa đã vỡ như trăng vỡ
Hẹn cũ tan rồi tựa tuyết tan
Lớp vẫn còn đây, người vắng dạng
Trường đang còn đó, lệ hai hàng
Tiếng ve nức nở buồn tê tái
Phượng đỏ như màu máu đỏ loang

VietY

Họa

Bằng lăng tím

Bằng lăng nở rộ góc trời tàn
Chung thuỷ, ai gieo nỗi trái ngang
Lá biếc, ngập chìm tia nắng tắt
Chồi non, lăn nhẹ giọt sương tan
Trạng nguyên, đỏ lá chen đường nhỏ
Phượng vĩ, vàng hoa đứng xếp hàng
Nổi bật màu bằng lăng tím thẫm
Sắt son nhuộm tím sắc chiều loang.

TLC
20/6/04





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả