Đấp Lại Tinh Cầu
Ta mơ , mơ một tinh cầu
Xanh bờ mắt biếc trôi sầu phôi pha
Không rừng chặn lối trời xa
Không đôi bến nước ngân hà ngược xuôi
Sương ngà ấm mãi làn môi
Mây soi tóc ngã dìu đôi bóng chiều
Ước lời nguyện có đơm duyên ?
Cho cơn gió ngủ nồng riêng giấc lòng
Say mùa nắng trỗi mênh mông
Ai hay cõi mộng tựa luồng gió đông
Góp hương hái vội cánh hồng
Tinh cầu tay đấp vóc hình ngu ngơ
Chợt nghe trăng bước hững hờ
Vỡ òa ánh nguyệt lững lờ sông ngân
Ta về nhặt nỗi bâng khuâng
Bao giờ trăng lại mười phân vẹn mười !?
Chân gầy dẫm mãi đồi non
Ngày mang túi lụy đêm nằm gối mơ
Có chăng là chút tình cờ
Vòng tay khép kín tinh cầu vu vơ ...