Dư hương

Hôm nay NEW YORK trời buồn
Con nghe tâm sự vẫn còn dư hương
Thôi đành nắn mấy cung thương
Lắng nghe u uẩn về buồn đó đây

Hè về sao gió lạnh đầy
Trải trong nắng hạ hao gầy nhịp tim
Hồn cha vẫn mãi linh thiên
Vấn vương con trẻ những đêm trời buồn

" Vuốt đầu cha hát bài thương
À ơi...con ơi! con ngủ giấc nồng
cho cha bắt cá bên nguồn
Đem về cho trẻ đỡ buồn gió đông
À ơi ......con ngủ giấc nồng
Để cha ra ruộng gặt giòng lúa ngô
À ơi..con ngủ giấc đầy
Để cha đi gánh non đoài dùm con" .....

.......................................
Nhìn ra ánh nắng chói chan
tưởng chừng phản chiếu hào quang trước giờ
Bao nhiêu năm sống hững hờ
Chỉ là khắc nghiệt từng giờ trôi qua

Ước gì con được có cha
Để làm điểm tựa cho qua sông đầy
Nhân gian muôn triệu đoạ đày
Nhưng người vẫn mãi mơ hoài luân lưu

Đưa tay đốt những trầm hương
Mơ hồ như tiếng gió buồn đâu đây
Nắng vàng trải xuống sân ngoài
Hình như có bóng cha về thăm con .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả