Tình Của Hổ!
Tình của Hổ rất đậm đà thắm thiết
Thương một ngươì giữa rừng vắng quạnh hiu
Nằm thầm lặng khi trơì ngã về chiêù
Rồi cuồng nộ gầm xé tan bóng tôí
Ta là Hổ tình yêu đày tim óc
Đớn đau lòng gầm vang động rừng hoang
Giọt nắng thương khẽ rọi xuyên lá cành
Thầm âu yếm… thôi, đừng buồn nữa nhe’!
Em về đâu ? Chim muông nằm ngơ ngác
Chàng Nai tơ thờ thẩn bước xạc xào
Suối nước ngoan cá vàng quẩy đuôi chao
Chú Khỉ con ngỡ ngàng ôm vú mẹ ...
Rừng hoang vu ta gầm gừ đau xót
Lỡ cuộc tình nằm soi bóng giòng sông
Em về mô ? để thương nhớ bão lòng
Tình trở trăn… ta rống vang trời đất …
* * *
Như Hổ dữ ta gào lăn vật vã
Buổi huy hoàng lịm chết giữa rừng khô
Em ra đi mang trơì mộng hư vô
Ta đào huyệt chôn cuộc tình đã lỡ ...
06/21/04