Ác Mộng
( kính dâng Cha mặc dầu có thể Cha không đọc được lời này)
Con đã có rất nhiều lần choàng giấc nửa khuya
Sau 1 giấc mơ kinh hãi
Trong mơ con thấy
Tử thần đến bắt Cha đi
Con sợ lắm cảnh tử biệt sinh ly
Bởi chưa thấm lý vô thường Phật dạy
Rằng thân Tứ Đại
Cũng trở về với đất, nước, gió, lửa thôi
Con sợ lắm thời gian khắc nghiệt trôi
Mà Cha chưa biết lời kinh, câu kệ
Con thấy mình thật tệ
Không thể báo hiếu phần tâm linh
Con quán tưởng tiền thân của đức giáo chủ cõi U Minh
Ngài từ bi cứu Mẹ mình khỏi đường ác đạo
Con không thể hướng Cha Mẹ quy y Tam Bảo
Bởi đức hạnh con kém hèn, nghiệp chướng ngất cao
Con sám hối mà lòng nghẹn ngào
Con cầu xin con đừng gặp ác mộng
Trong mơ hay đời sống
Cõi an lành là nơi chốn Cha đi.
21/06/04