Thằng Con Trai
Hôm nay đã là tháng mấy
Về chưa mùa mưa hôm nào?
Ngoài sân lặng thầm đàn bướm
Chở buồn qua hiên lao xao
Một thời em là cô bé
Thổi tung mơ ước lên trời
Một thời anh là thằng nhóc
Chạy theo tìm ước mơ rơi
Sao 0 như là chú bướm
Bay theo mơ ước ban đầu
Vội vàng chi làm ng` lớn
Ðể buồn suốt 1 mùa ngâu
Thằng con trai trong tiềm thức
Dễ thương như tiếng cười dòn
Hôm qua hắn vừa mới lớn
Tiếng cười vẳng tiếng cô đơn
Hôm qua hắn vừa mới lớn
(Trở thành ng` dưng khó thương)
Thằng con trai và cô bé
Về trong tiềm thức ngủ vùi
Ước mơ vẫn hoàn mơ ước
Ðể dành làm thơ nhóc ơi!