101 chữ thôi

1. một nửa

(001-010)
một lần thôi là một lần ướt mắt
thôi anh về nắng tắt ở sau thung
thôi anh về sấm vọng tiếng đì đùng
em ở lại gió ngang lưng tóc rối

đã bảo thôi răng anh còn lui tới
cho tay em chấp chới chuyện vui buồn
trời đã thôi day dứt giọt mưa tuôn
gió cũng rứa thôi luồn qua cửa hẹp

tình chỉ đẹp khi tình thôi đúng lúc
trời sẽ trong thôi thúc nắng vờn mây
một lần thôi lỡ hẹn ánh trăng đầy
em hờ hững thôi ngày đêm luyến nhớ

(011-020)
chuyện xưa ấy giờ thôi là chuyện kể
mỗi mùa đông tiếng dế cũng thôi buồn
cỏ lá nằm thôi ngóng giọt mưa tuôn
em lặng lẽ thả hồn lơi biển vắng

dẫu sang xuân mây hồng thôi ươm nắng
thôi đào mai lộng thắm mảnh vườn xinh
lá thôi reo xào xạc lúc bình minh
em thôi khóc lặng mình bên hốc nhớ

con sông giá thôi vặn mình sóng lỡ
tảng băng sầu thôi lặng giữa ngàn dâu
muôn vì sao thôi chớp ánh nhiệm màu
em sẽ mãi ngược tàu không bến đỗ

(021-030)
thu biêng biếc áo thôi màu tím Huế
gió thôi reo, thôi thế cũng đành thôi
gió rũ buồn thôi nắng nhẹ trên môi
sâu khép lá cuộn đời thôi dâu bể

thôi anh nhé em sẽ cười ngạo nghễ
lúc đông về mây xám lệ thôi rơi
tóc thôi bay xếp lặng lẽ quên lời
thôi háo hức hẹn thề đêm trăng mộng

(031-040)

gom ký ức, em thôi thời hoàng thị
chiều sang sông thôi mắt dõi theo nhìn
giàn thiên lý nghe chừng thôi tim tím
em và anh thôi nhé mộng ba sinh

em ngược gió thôi về ngang sông cũ
tiếng dạ-thưa lạ lắm bởi thôi dùng
cơm hến trắng thôi màu cay của ớt
thôi đừng nhìn mắt lạ hệt người dưng

bên quãng vắng em trả đời nhẫn cỏ
ngón tay xinh thôi tím mực mồng tơi
nón nghiêng xưa em thả cạnh dòng xuôi
em khép mắt thôi cuộc tình ngây dại

(41-50)
cánh thiên di chuyển khung trời xứ lạ
thôi hoàng hôn thôi cả chuyện vui buồn
em thôi nhớ, thôi quên bàn tay vẫy
thôi níu tình thôi lãng đãng trên sông

như con gấu ngủ đông thôi trầm mặc
như trăng huyền ánh hoặc chẳng ngời soi
như men rượu thôi tự cười xuẩn ngốc
nghe từng đêm khô khốc nụ mầm ơi

dòng cô tịch từ nay thôi cuộn xoáy
giấc hương nồng thôi cháy một tàn tro
mảnh gương xưa đập vỡ giữa câu hò
đêm lấp mộ bến đò chìm sông lạnh

2. nửa còn lại (thôi)

pv - 06/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả