KHUYA ÐÊM NAY
Khuya đêm nay giọt sầu lăn trên gối,
Em u buồn ngồi đếm lại tình xưa.
Bờ hạnh phúc chưa một lần ghé tới,
Con thuyền tình chao mãi sóng đong đưa.
Khuya đêm nay nằm một mình chợt khóc,
Em mân mê cọng tóc rụng bờ vai.
Bước chân trần sao cứ hoài đơn độc,
Nỗi niềm riêng đeo đẳng tháng năm dài.
Khuya đêm nay ánh trăng tà ghé lại,
Em u hoài vớt mãi mối tình thơ .
Trang thư cũ, hương tình ươm tuổi dại
Ðã cơ hồ chìm lắng cuối trời mơ.
Khuya đêm nay gió bên thềm gọi cữa,
Em gục đầu khóa kín trái tim đau.
Ðời mệt nhoài, anh tìm em chi nữa ?
Nợ,duyên,tình …xin gởi lại ngàn sau.