Bên bến sông xưa
Từ lâu em đã không về
Bây giờ trở lại thăm quê hương mình
Trăng xưa sông cũ em nhìn
Đò xưa bến cũ thương mình thương quê
Giấc mơ "Trang Tử " bỗng về
Mơ em hoá bướm hiện về đêm trăng
Cuộc đời hư ảo phải chăng ?
Cho em thành bướm khi trăng đêm về
Bâng khuâng em đứng giữa dòng
Nghe lao xao nước động chèo ai khua
Tưởng như ngày ấy năm xưa
Khi em tuổi nhỏ về mùa gió đông
Đêm nay trở lại bến sông
Nhìn dòng nước thắm gọi thầm trăng sao
Vẫn con đò cũ trôi mau
Em nghe thổn thức rơi vào không gian
Em về so lại phím đàn
Em nghe như có ngỡ ngàng đó đây
Quê xưa sông cũ vẫn đầy
Sao lòng em vẫn như dây tơ chùng
Bao giờ mới được tương phùng
Bao giờ mới có được cùng quê hương
Em như người lạ lạc đường
Đứng trên sông nước nghe buồn hoang vu
Một mai, trong cõi phù du
Có còn sót lại những gì xa xưa
Những chiều đứng dưới hàng mưa
Nhìn hoa bong bóng nở mùa trên sông