CÁNH THIÊN NGA
Trăng sáng đêm nay một góc trời
Lặng buồn em đếm cánh sao rơi
Từ trong tiềm thức miên man ấy
Hình dáng tao nhân thắm nụ cười ...
Chị hỡi, duyên thơ mình gặp gỡ
Một lần tri ngộ đã thâm sâu
HOA THƠ chị tặng em trân quý
Như tấm lòng son...khách má đào
Cũng thừa nhan sắc, lắm tài hoa
Sáu chục xuân xanh vẫn mặn mà
Hoa bút một nhà, thơ bát ngát
Muôn trùng bỗng nhớ cánh thiên nga !
Một tấm chân tình em gởi chị
Nửa đời dâu bể, nửa tang thương
Trong em vẫn sáng ngời gương chị
Dù cách chân trời ... mãi vấn vương...
NA kính tặng nữ sĩ Tuệ Nga 1998
6/21/04