GIẤC MƠ EM

Em mơ thấy quê hương bừng trổi dậy
Những chân trời rạng rỡ ánh thiều quang
Vòng tay anh siết chặt phút huy hoàng
Ôi ! Tất cả thiên đàng trong khoảnh khắc !

Em mơ thấy những hàng dương thẳng tắp
Trên con đường ven biển cát thân thương
Những dấu chân từng chung bước đến trường
Gió man mác len qua vùng kỷ niệm ...

Em chợt thấy nỗi đau mùa chinh chiến
Những con tàu xoay mũi hướng ra khơi
Những chàng trai ôm khối mộng biển trời
Lướt sóng trùng dương...giữ gìn Tổ Quốc

Những trang sử của giống nòi bất khuất
Triệu người đi tiếp nối nghiệp tiền nhân
Em đọc đi, đọc lại biết bao lần
Ðể nhớ mãi những hy sinh cao cả !

Em mơ thấy vạn muôn người rộn rã
Ðón mùa xuân hạnh phúc giữa ngàn hoa
Một mùa xuân no ấm với an hòa
Mà dân Việt từng bao năm mơ ước ...



6/21/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả