Bút Vô Danh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình Thu

Tôi nhặt cánh lá vàng
Trên lối mòn Thu sang
Tôi nâng chiều Thu đổ
Vớt giọt nắng vội vàng

Quanh tôi là tiếng gió
Thổi lá buồn bay xa
Quanh tôi là nỗi nhớ
Dâng ngập tháng ngày qua

Mùa Thu sao bỗng lạ
Chiếc lá rớt âm thầm
Vàng cả những ước mong
Đưa nắng hồng đi mãi

Thu ngày xưa để lạii
Cho lá phủ ngàn năm
Thu này sẽ lặng câm
Bên dấu chân ủ rũ

Thu vàng còn chưa đủ
Nên lá cứ rụng đầy
Tình xưa còn chưa cũ
Nên tôi mãi còn say

21-10-2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả