CHÀO XUÂN THẾ KỶ
Ðã qua rồi một mùa xuân thế kỷ
Người bình yên vạn vật cũng bình yên
Siêu thị vui phố xá vẫn lên đèn
Chim vang hót bài ca lời hoan hỉ ...
Em đang sống giữa mùa xuân thế kỷ
Nửa cuộc đời còn lại chốn tha phương
Nửa đời qua quên lãng với chán chường
Vẫn mong ước một tình yêu tuyệt mỹ !
Em hy vọng cuối mùa xuân thế kỷ
Lòng reo vui xua hết những lụy phiền
Âm thầm mơ một hạnh phúc bình yên
Cùng chia sẻ cho đời thêm thi vị ...
Em chào đón mùa xuân đầu thế kỷ
Không còn buồn, không nhớ chuyện xa xưa
Yêu tao nhân, yêu biết mấy cho vừa
Nhưng tìm mãi...chẳng thấy người trong mộng
Người hãy đến truyền cho em sức sống
Giữa rừng người em lạc lõng bơ vơ
Tạo niềm vui riêng trên những vần thơ
Mà quên lãng tuổi thanh xuân mộng mị ?
Em yêu lắm, ôi mùa xuân thế kỷ
Yêu loài người, sinh vật lẫn muôn hoa
Yêu quê hương, yêu nét đẹp Hằng Nga
Xin ôm trọn vòng tay...xuân thế kỷ
6/21/04