Vái Trời!
Ta đâu thèm đi qua Ả Rập
xứ gì đâu khủng bố quá trời
đi lang thang có ngày ăn lựu đạn
xác tan tành hổng có hòm chôn
Ta đang rầu! ta đang van vái
đừng cho ta qua xứ đạo Hồi
người Ả Rập không ưa người ở Mỹ
mấy bà gặp là bắc cóc thôi
Mấy bà sẽ đem ta ra mà cột
giữa góc cây, đốt lửa hét hò
mỗi bà đè ta ra mà quất
thì ta dập bầm, xơ xác, te tua
Thì đời ta sẽ thành tên nô lệ
và trái tim ta sẽ ngục tù
đủ nghìn lẻ một đêm ta đều nhớ
đến người con gái thật dễ thương
Người con gái thích mặc màu áo trắng
thích làm mây lơ lững chân trời
còn ta ước gì làm tia nắng
chiếu xuống hồn trong trắng ngây thơ