bốn mùa giả định
mỗi hạ thắm tim em tràn đông giá
con ve sầu nghiêng lặng hát qua đêm
chùm phượng vỹ treo buồn xanh chiếc lá
sóng xô bờ ly khúc xoáy dòng êm
trời mây xám, thu về giăng lối nhỏ
bóng trăng cô hoang chiếu lạnh vai mềm
em chải tóc rối tình lên nắm cỏ
rơi đốm vàng xao xác gọi miền quên
môi thắp lửa bập bùng lên mắt đỏ
tay hững hờ sưởi ấm cánh diêu bông
em trầm tích nụ buồn hanh hao gió
khe khẽ mầm cựa nứt mảnh sầu đông
con én nhỏ níu về xuân ẩm ướt
mắt trùng dương khao khát sóng ân tình
sông cuộn chảy bên dòng băng tuyết lở
cánh buồm em nghiêng lối vực chông chênh
hãy giả định vòng tròn buồn tan vỡ
nghịch lý này tự vẽ bức tranh đêm
tình sẽ dẫn anh về trên lối nhớ
rút màu tim khắc họa những mùa êm
bc - 06/2k4