Hồn Chiến Sĩ
Kẻ Mưu Sĩ lo toan đoạt chiếm ,
Người cầm Binh mộng tiếm thân danh ,
Gây mầm nội loạn , chiến tranh ,
Sá chi máu lửa hôi tanh Ðất Trời .
Thương cho Kẻ sinh vào thời loạn ,
Nợ nước nhà ,ân-oán đầy vơi ,
Vợ -Chồng cách trở đôi nơi ,
Chưa vui sum hiệp đã rơi lệ sầu ...
Ðầu Bạc khóc đầu xanh oan thác ,
Chốn Sa Trường chôn xác Ðời Trai ,
Kẻ vùi trong lỗ Châu Mai ,
Kẻ tan thi thể dưới tay súng thù .
Người khuất Núi xuân thu danh để,
Vợ Con còn khóc kể thê lương ,
Người vì bảo vệ Quê Hương ,
Lỗi câu hiếu đạo ,cang thường đành phai .
Trong tiếng gió xa ngoài Quan Ải ,
Giữa hoàng hôn nắng trãi tang thương ,
Nghe dường tiếng oán đang vương ,
Hồn oan nương gió bốn phương lạc loài .
Rằm tháng bảy Ðàn Trai lập sẳn ,
Kệ chiêu hồn văng vẳng âm ba ....
Bể Ðời mấy trận can qua ,
Hồn oan phiêu bạt xót xa tiếng hờn ,
Hãy yên nghĩ thiệt -hơn đừng bận ,
Chốn Hồng Trần sân hận khá quên ,
Thiên Ðàng vui bước nhẹ tênh ,
Ðại hồng Chung điểm vang rền Cõi Không !
Người sống sót còn -không chớ chấp ,
Giải Chiến Bào lo thắp đèn Tâm ,
Nương Mình trong bóng Quan Âm ,
Lữa hờn mau diệt ,Ðạo Tâm vun bồi ...
Thiên thu một giấc thôi rồi ,
Trả về các bụi, luân hồi ......diệt - sanh !
(Nhân đọc Bài Hồn Chiến Sĩ của Chu Du Lãng
Tử mà họa Bài Thơ này )