Chúc Mừng Năm Mới




Hôm nay năm mới mà quên mất
Thằng bạn hỏi thăm mới giật mình
Ai chà ! tết đến sao lặng lẽ
Chẳng thấy đàn em khoe áo hoa .

Tết gì mà lạ rứa vậy ta ?
Xin thưa : ấy tết ..."Năm tháng Nằm"
Dân gian còn gọi là Đoan Ngũ [hay Đoan Ngọ]
Mùng năm tháng năm lúc giữa năm .

Sáng nay qua ngõ thấy ...hà rầm
Ngõ ngõ nhà nhà treo lá xông
Thịt quay, bánh hỏi thêm cơm rượu
Cúng kiếng , xả xui , triệt uế tà .

Lạ là mỗi độ tết mùng năm
Cái mưa nó trốn mình đâu mất
Cái nắng vàng hanh, người tin diệt vi-trùng
Tui dòm mặt trời ...mắt cũng chợt chói chang ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả