Thơ cho riêng em ...!!!

Tôi chẳng bao giờ có thể quên
Lời tình tự trong thơ em cháy bỏng
Như đại dương ngàn năm vỗ sóng
Thương lắm bến bờ muôn thuở tình ơi ...

Em chẳng thể nào hiểu được lòng tôi
Bao khao khát của một đời viễn xứ
Như chuyện cổ xưa Ngưu Lang Chức Nữ
Dẫu muôn đời sẽ chẳng được bên nhau ...

Em chẳng bao giờ hiểu được tôi đâu
Những dằn vặt, lo âu bao đêm trường không ngu?
Dẫu đường xa bụi mờ vai lữ thứ
Dẫu muôn đời tôi vẫn mãi yêu em ...

Tôi chẳng thể nào em hỡi có thể quên
Ngày tháng cũ ... câu thơ buồn em viết
Ôi lời thơ nghẹn ngào nhớ thương da diết
Tôi tê lòng nghe nhói buốt tim côi ...

Dẫu muôn đời mình xa cách tình ơi
Chuyện tình có vuì chôn niềm ân ái
Hoa gạo đỏ ngàn năm còn đỏ mãi
Như tình tôi sẽ mãi chẳng phai mờ ...!!!

22 Juni 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả