Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gọi Mãi Tiếng Quê Nhà

tôi là người lưu vong
sống xa quê đất tổ
em có hồn sương nhỏ
còn nhớ phận lưu vong

sao ta mãi xa nhà
nghìn năm xưa khánh tận
nên bầy ra nghiệt ngã
nên tràn lũ bại vong

tôi là người xa quê
nhìn nồi đau tổ quốc
em có hồn trinh bạch
sánh được nước khuynh thành

ta nghìn năm bất khuất
nhìn vận nước khổ đau
em còn làm chim quốc
gọi mãi tiếng quê nhà

nguyền lạc việt


(ngày 22 tháng 6 năm 2004)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả