Yêu ai âm thầm
Ta như con thuyền mộng
Lênh đênh trên biển rộng
Không biết đâu bến bờ ??
Nên đời mãi long rong !!
Hoang mang lòng trăm hướng
Rối rắm tợ tơ trời
Ôi ! tình yêu đơn phương
Muốn nói không thành lời !!
Chữ yêu chưa kịp ngỏ
Tình vỗ cánh bay cao
Yêu ai trong âm thầm
Đành câm nín ... lao đao !!
Gặp nhau đã muộn màng !
Câu yêu thương ... ngại ngần !
Tình nầy như gió thoảng
Bay loãng vào hư không !!
Trái tim muôn vết rạn
Nhức nhối máu hoà tan
Ta không màng băng bó ....
Cho tim chết .... vội vàng !!!!
Hãy cứu lấy đời con ,
Tránh xa những phiền muộn
Trong kiếp người đảo điên
Tình yêu .... chạy vòng vòng !!!!
Chúa ơi !!! AMEN !!!
October 21,2002