ĐẾM NGÀY NHỚ ANH
Thứ hai em chép bài thơ
Có hình anh và em trong đó
Ép vào sổ một chiếc lá đỏ
Nhắc một ngày em nhớ anh ...
Thứ ba em hát một bài ca
Có chuyện tình giống như mình hồi ấy
Ngơ ngác nhìn nước mắt mình đang chảy
Nhắc một nỗi buồn em đã cố quên ....
Thứ tư em bước trên đường quen
Có bóng những tình nhân đi về trong hạnh phúc
Em quay mặt, tim phập phồng trong ngực
Nhắc lại một ngày em vẫn cô đơn
Thứ năm em trở về quán xưa
Ngập ngừng bàn chân, trái tim nhức nhối
Vẫn ghế đá quen em ngồi ngóng đợi
Để thấy quanh mình ai cũng có đôi .....
Thứ sáu em ngồi đợi mưa
Mong mưa về như trong kỉ niệm
Trời thì trong, điều em cầu không màu nhiệm
Nhắc em_ anh cũng vô tình _ giống mưa ....
Thứ bảy em gom những trang thư
Những câu chữ đọc trăm lần vẫn khóc
Căn gác xép buồn in lên màu mắt
Em ngồi chờ một chủ nhật cô đơn .....
CUCVANG