BỨC TRANH XUÂN
Hỏi xuân nay đã bao nhiêu tuổi
Dáng liễu trang đài vẫn thướt tha
Ngày tháng quang huy vầng nhật nguyệt
Trải bao vần vũ vẫn kiêu sa...
Vạn nghìn niên kỷ đã trôi qua
Xuân vẫn xinh tươi vẫn mặn mà
Mặc gió tàn đông mang giá lạnh
Bão cuồng sóng dậy giữa phong ba !
Em vẫn về đây, vẫn đến đây
Thắm tình xanh ngọn cỏ đồi cây
Muôn hoa thêm sắc màu duyên dáng
Vũ trụ mừng vui những tháng ngày ...
Nếu chẳng vì xuân, chẳng có xuân
Còn chi lưu luyến cõi phù vân
Thân người cằn cỗi, tim khô héo
Ðâu thấy tình yêu...thấy tuổi xuân ?!
Em hãy cùng ta ở lại đây
Hương tình lưu luyến chút men say
Cho ta sống lại thời hoa mộng
Một thuở bên chàng lướt gió mây...
Nhìn em ta ngỡ trong tiền kiếp
Một bức tranh toàn bích dấu yêu
Trân trọng giữ gìn như báu vật
Xuân trong ta...mãi mãi yêu kiều !
6/22/04