Chia xa

Nhớ cố hương

Giả biệt quê hương, tiếng thở dài
Bao lần thu đến dáng thu phai
Nụ Quỳnh chớm nở, Quỳnh chưa nở
Cơn lốc vần xoay, lốc vẫn xoay
Ðất khách u sầu trong ngấn lệ
Quê người tủi phận, chén men cay
Muôn trùng gửi gió về nơi ấy
Nhạc nhớ Tầm Dương, ta nhớ ai ?

Glc

Họa vần

Chia xa

Quyến luyến chia tay, lệ vắn dài
Chân trời xa lắc, bóng người phai.
Theo mây, duyên phận hồng nhan lỡ,
Lụy gió, cuộc tình chong chóng xoay.
Đau khổ, khóc oà nâng chén rượu,
Mừng vui, cười phá mượn hơi cay.
Mỗi ngày, nỗi nhớ thêm chồng chất,
Đau xót mình ta khóc bởi ai.

22/6/04
TLC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả