Thôi thì thôi nhé
Thôi thì thôi nhé ! thì thôi !!!!
Đường bay mỏi cánh xa vời nhớ nhung .
Đời người trôi nổi mịt mùng ,
Biết sao mà hẹn tao phùng người ơi !!
Thôi thì thôi nhé ! đừng chờ !!
Thinh âm lắng động , nàng thơ dỗi hờn .
Tim người như tảng băng sơn
Mà tôi không phải thái dương mặt trời !!
Thế nên lời lại nghẹn lời ,
Chữ tình nửa muốn tỏ ... rồi lại ... im !!!
Thôi thì thôi nhé ! biệt ly !!
Thiên thu cách trở , nói chi đá vàng .
Trăm năm duyên đã muộn màng ....
Trùng lai xin hẹn cùng chàng ... kiếp sau
October 21,2002