Nhớ Quê
Cây khô nghiêng bóng dưới chiều tà
Ngẩn ngơ cánh en' phiá trời xa
Đông lạnh sắp tàn xuân đang đến
Tha hương cô lẻ một mình ta
Thời gian thắm thoát nửa năm trôi
Xa rời manh? đất thuở nằm nôi
Nhớ sợi nắng vương từng làn khoí
Nỗi nhớ quê nhà nhớ khôn nguôi
Nhớ luỹ tre làng với vườn cau
Nhớ bát cơm chiều chen' canh rau
Nhớ xuồng ba lá đưa rước khách
Nhớ lời ru ngọt điệu ca dao
Quê hương hai tiếng đậm tình
Cách xa tim vẫn in hình bong' quê
Hương đồng cỏ nội say mê
Mong ngày trở lại tìm về chốn xưa ...
6/22/04