Mùa Xuân Có Bao Giờ Trở Lại ?

Có không anh, mùa xuân đợi cuối đường ? (*)
Cho chúng mình dìu nhau đi đến đó
Tâm hồn em dường như đang mở ngỏ
Còn ngại ngùng xuân chẳng ghé sang chơi

Như trẻ thơ tung tăng dạo bên đời
Em đi tìm nửa riêng mình đánh mất
Và anh đến trao nụ cười rất thật
Tình yêu về hồi sinh lại trong em

Nắng sẽ đầy cho má em hồng thêm
Gió sẽ hát bài tình ca rất mới
Ngỡ rất xa mà rất gần tay với
Hạnh phúc này dịu ngọt như bài thơ

Ừ thì em cũng lắm lúc mộng mơ
Đời không mơ đời đâu còn thi vị
Tình không tìm tình đâu thành anh nhỉ
Xuân không mong xuân trở lại bao giờ ?
_______________________
(*) ý thơ của ai không nhớ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả