Tiếng Vọng Sau Hè
Con ve sầu gọi Hè về tha thiết
Khoảng trời hồng phượng vỹ rực bên song
Xưa, náo động dãy hành lang lớp học
Nay, nhạt nhòa: ký ức và khoảng không
Xa rồi mộng ! bỏ lại trường con chữ
Trên mặt bàn dấu khắc vượt thời gian
Mấy hàng me bốn mùa qua lặng lẽ
Đã bao mùa, đàn em bé: vào - ra ...
Ta về nhé ! khoảng trời ngày xưa đó
Lưu bút xanh chuyền giữa những bàn tay
Từ những trò nhảy dây và banh đũa
Sang trò ô quan rồi bịt mắt bắt ...dê
Ngày đó hè về, cửa nhà chừng lác đát
Khoảng đất sau nhà là đồng cỏ bao la
Bên hông nhà là cái ao thả cá
Cây táo trĩu cành vào mặt nước long lanh
Phút chạnh lòng nhớ trò chơi năm cũ
Trò ba-ton, tôi tán trúng vào em
Đầu bị u nên bắt đền , giãy nãy
Tôi về làm: con diều giấy ...thả chung
Cánh đồng xanh thả tình thơ mộng ước
Nay đã thay bằng khu giải trí xa hoa
Từng dãy nhà mọc lên khỏa lấp
Khoảng trời thơ, ngày xưa đã qua đời .