Chùm Thơ Nỗi Nhớ 2

(gợi hứng "Tiếng Vọng Sau Hè" của Song Kho
và gửi bạn cũ dấu yêu)

Ô Quan
(tặng Ngân)

Ta nhớ thủa nhỏ Ô Quan
Bạn thua, ta đã ngang tàng búng tai
Tai bạn đỏ, mắt bạn cay
Mà sao bạn cứ thương hoài chi ta ?

Thả Diều
(tặng Hiếu)

Diều ta no gió bay cao
Bỗng dưng dây đứt, ta sầu khóc thương
Nhớ sao dáng bạn ngập ngừng
Bảo đừng khóc nữa, bạn "thường" diều nguyên.

Tạt Lon
(tặng ku Đức)

Nhớ mãi lần ấy tạt lon
Bọn ta "phe", hắn lượm mòn tay luôn
Về nhà hắn bị trận đòn
Mặc Mẹ la "ngốc", hắn còn thân ta.

Banh Đũa
(tặng cả đám)

Lách chách mình đánh chuyền chuyền
Bà Năm hàng xóm bảo phiền giấc trưa
Bọn mình cóc sợ hỏng chừa
Mang chơi trước cửa cho vừa bả nghe
Nhớ hoài, bả vác chuổi tre
Rượt bọn mình chạy đến te tua (xóm) làng.

Trốn Tìm
(tặng cả đám)

"Năm mười, mười lăm, hai mươi"
Ăn gian, không nhắm con ngươi, trộm nhìn
Gây gỗ óc nhức tai đinh
Cái trò hôm ấy nhớ in trong đời.

Nhảy Dây
(tặng Mẻ Nhỏ)

Quay cho khéo, quay cho đều
Có cô bạn cứ lều khều làm sao
Bạn cao, dây chẳng quay cao
Vướng chân bạn bỗng té nhào, nhớ ghê !

Cò Cò
(tặng Cò)

Có cô cái cẳng cong cong
Chơi cò cò, chợt cẳng chồng cổ cô
Cô chu chéo, chẳng chịu "chồ"
Cô cầu cứu, con chó cồ cắn cô.
(còn tiếp vài trò nữa)

23/06/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả