Trăng, Đêm, và ...


Ánh trăng ngả dài thành dòng sông
Sương khuya chợt lắng, gió phiêu bồng
Màn đêm lấp lánh màu trăng bạc
Ai lưu ta lại giữa mênh mông ...

Mây ơi, đừng lấp trăng nghe không !
Để trăng thủ thỉ chuyện tơ hồng
Bóng trăng - sông ấy đang giữ trọn
Hỏi ngàn năm nữa có chờ mong ?!

Ta lạc hồn vào giữa trời đêm
Hương trăng nhè nhẹ, hôn dịu mềm
Ngắm trăng ta nhớ người xa lạ
Tình người xa vắng vẫn bình yên !

Ta sợ mai này tình phôi pha
Một lần gặp gỡ chợt phong ba
Như lòng sông ấy, trăng óng ánh
Trông gần nhưng mãi phải cách xa

Thương người ta dệt tấm lòng hoa
Ngắm trăng mơ ước chuyện thiệt thà
Trăm lần ta nói rằng không thể
Ngàn lần ta muốn chẳng rời xa ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả