AI CŨNG CÓ MỘT THỜI .....
Tặng Duyên yêu quí!
Ai cũng có một thời
Để quên và để nhớ
Ai cũng có một thời
Đáng nhớ và đáng quên!
Cái thời ấy không bao giờ ta có thể gọi thành tên
Yêu và ghét và giận hờn me sấu
Thời gian không thể xoá những gì ta yêu dấu
Khóc với cười vẫn úp mặt vào tay
Cái thời ấy cho ta lắm hương say
Ngọc lan thơm những đêm quỳnh chưa nở
Thương một ngày ta bắt đầu bỡ ngỡ
Trước cuộc đời phức tạp lắm bon chen !
Có một thời ta cũng đã như sen
Cháy hết mình khóc thương ngày hạ cuối
Cháy hết mình và không bao giờ tiếc nuối
Vì ta đã yêu đến tận trái tim mình .....
Nắng bắt đầu lên từ những buổi bình minh
Ta bắt đầu đi lên từ một thời như thế
Những điều không thể nay đã thành có thể
Ta chưa đầy nên sẽ chẳng sợ vơi ....
Ai cũng có một thời
Để quên và để nhớ ....
CUCVANG