dậu xập bìm khô ...

sông buồn mọc nhánh tương tư thảo
em bỏ đi rồi biển cạn, khô, đau...
anh như hạt muối lăn trên cát
giữa trời phơi mặn mãi nghìn sau

anh nhớ dòng xưa, nhớ mùa thu xưa
em vờ quên hết, như những cơn mưa...
ướt nhẹ đời nhau, chưa đủ thấm...
đắng nốt nhạc tình lác đác thưa.

bến cũ không neo con thuyền cũ
đôi bờ hờ hững ánh trăng treo
thôi thì tình cũ, thôi không rủ ...
dậu xâp...bìm khô, héo tàn theo .

....

vắng anh là chuyện bình thường
vắng em đảo lộn thiên đường buồn tênh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả