NHẮN NHỦ
Vắng nhau hồn cảm lạc loaì
Vần thư muốn gửi viết hoaì không xong
Nhớ nhung tím cả tim lòng
Nhìn trăng lặng lẽ ....thả dòng tương tư
Lá trời thu đẫm sương mù
Như hồn viễn xứ nát nhừ trong đêm
Gọi em trong giấc mơ mềm
Gọi anh khi nắng bên thềm bơ vơ
Đại dương xa cách đôi bờ
Tình em vẫn đơị vẫn chờ hẹn sau
Nước non còn nặng mối sầu
Em đành quên nỗi buồn đau bẽ bàng
Mai nầy tình có dở dang
Em đan kỷ niệm thành ngàn nhớ nhung
Dù cho xa cách muôn trùng
Nhưng đôi tim điểm tương phùng bên nhaụ...