Bên Sông Vắng Khách

Hoàng hôn nhạt nắng ánh chiều vàng
Nhẹ lướt thuyền trôi bọt sóng tan
Khoan nhặt mái chèo giao động nước
Cạn khô bờ cát lững lờ trăng
Sang đò lữ khách lòng lưu luyến
Vắng bến không thuyền dạ ngổn ngang
Hằng dáng phai mờ thu tiếng vọng
Giăng sầu nỗi nhớ vấn vương mang .

Bài thơ trên được làm theo dạng thuận nghịch
cho nên có thể đọc ngược lại như sau :

Mang vương vấn nhớ nỗi sầu giăng
Vọng tiếng thu mờ phai dáng hằng
Ngang ngổn dạ thuyền không bến vắng
Luyến lưu lòng khách lữ đò sang
Trăng lờ lững cát bờ khô cạn
Nước động giao chèo mái nhặt khoan
Tan sóng bọt trôi thuyền lướt nhẹ
Vàng chiều ánh nắng nhạt hồn hoang .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả