Từ Buổi Ấy

Từ buổi ấy con chim lên tiếng hót
Cây đâm chồi và hoa cũng thêm tươi
Từ buổi ấy quả chín như thêm ngọt
Trộm nhìn em , thẹn thùng , hé môi cười

Từ buổi ấy những chiều vàng nắng tắt
Mặt trời hồng vẫn tỏ hai trái tim
Từ buổi ấy những ngày ta không gặp
Ngẩn ngơ vào ra , có phải đi tìm .

Từ buổi ấy và những buổi sau đó
Lời chưa trao nhưng tình đã đậm sâu
Thật mong sao một ngày ta được ngỏ
Để đôi tim còn được nối nhịp cầu ...

Từ buổi ấy đến giờ tình vẫn thế
Bên nhau rồi hạnh phúc biết bao nhiêu
Cuộc đời anh em ơi đã không thể
Thiếu được em dù chỉ một buổi chiều

Bên nhau mãi theo tháng ngày em nhé
Trọn kiếp này , kiếp nữa , rồi kiếp sau
Vì vắng em hạnh phúc nghĩa gì đâu
Tạ ơn đời mình gặp nhau , buổi ấy

04/02


6/23/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả