Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KHÔNG ĐỢI


Ta chẳng đợi, mùa thu vẫn đến
có buồn chi năm tháng ngậm ngùi
em mùa xuân hoa còn nở thắm
nương bóng chiều nỗi nhớ nào nguôi

Chút sương thoáng che mờ kỷ niệm
câu thơ xưa mang dấu bẽ bàng
em không nói như lời của gió
vẫn chạnh lòng một kẻ lang thang

Thì đừng trách ta người kiêu bạc
bởi thời gian chẳng buộc ràng nhau
em hoa nở, ta vàng cộng lá
ngoảnh mặt đi vẫn nước chân cầu

Trôi đi xa tưởng vòng tay ấm
lời nguyện nào cho đủ nhớ thêm
dù chẳng đợi vẫn hằng bỡ ngỡ
đường ta về sương gió từng đêm .


6-23-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả