Mây Thu

Mây Thu lơ lửng giữa trời thu
Cho tóc dài kia thêm mượt mà
che bờ vai mỏng bằng sợi tóc
Sợi vắn ... sợi mềm ... sợi yêu thương

Mây Thu óng ả trong nắng thu
Ai bước mà sao ấm mặt đường
Để con lộ nhỏ nằm chờ đợi
Mỗi lúc chiều về đếm dấu chân

Mây Thu thầm lặng khi mưa thu
Đôi mắt mông lung xa vắng nhìn
Ngoài hiên mưa đổ từng hạt nhẹ
Sao mắt ai kia lại nhạt nhòa ?

Mây Thu thơ thẩn đón gió thu
Vạt áo buông lơi bước lạnh lùng
Gió thu rung rớt từng chiếc lá
Buồn bã bâng quơ nhặt lá vàng

Mây Thu lơ lửng giữa trời thu
Đâu biết nơi đây có một người
Nhìn Mây Thu hỏi '' sao lơ lửng ... ? ''
Rồi lặng lẽ buồn ngắm Mây Thu




Oct 16, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả