Giọt mưa mùa Hạ ...!!!

Thương quá tuổi thơ về một cuộc tình đã mất
Khi cánh phượng hồng đỏ rực trên cây
Cơn nắng xốn xang lũ ve khóc gọi bầy
Sân trường vắng bóng em khi nắng hè cháy bỏng ...

Nơi ấy tuổi thơ của tôi
Và một tình yêu đã đi vào quên lãng
Mối tình đầu bỡ ngỡ ... những nụ hôn
Bóng dáng em yêu ánh mắt ... dỗi hờn
Tinh khiết quá ... tuổi trăng tròn mười sáu ...

Thương quá tuổi thơ
Với những giọt mưa tháng sáu
Ướt sũng vai em gầy làm tôi cứ băn khoăn ...

Tháng sáu trời mưa
Em ơi có đôi lần
Hai đứa chúng mình nhìn bong bóng vỡ
Mơ xa ...!!!




23 juni 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả