Liêu Trai Chi Dị?

(Không Phải Chí Dị nha!)


Bởi sao em lại liêu trai?
Đêm trăng tắm suối thả dài tóc mơ
Để anh tơ tưởng dòng thơ
Trôi quanh thân thể sửng sờ ngọc nhân?
Bởi sao xa lại về gần
Để anh hồi hộp bần thần thế kia?
Bởi sao em lại đến khuya
Nói năng chẳng hết muốn về lại thôi?
Bởi sao đã đứng lại ngồi
Đường xa khuya khoắt thôi rồi ngủ đêm
Bây giờ anh đã yêu em
Liêu trai chi dị yêu thêm suốt đời!
Ngoài kia một ánh trăng rơi
Phòng anh em ngủ một trời lửng lơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả