Nhớ Anh

Nhớ anh trong mỗi dòng thơ
Lời hiền em gởi ước mơ ban đầu
Bắt cho nhau một nhịp cầu
Giữa chiều lộng gió, đẹp màu mắt xanh

Uống dòng mật ngọt môi anh
Trăm năm tình ấy đã thành tóc tơ
Nhớ anh, em nguyện đợi chờ
Đừng như bướm nọ hững hờ duyên hoa

Nhớ anh, đâu phải xót xa
Từ khi em biết... tim là của tim
Đưa tay nhặt sợi nắng mềm
Hong lên ngày tháng êm đềm yêu thương

Ru tình trong điệu vấn vương
Chia chung bóng lá trên đường nghe anh
Gọi sông cho sóng tròng trành
Gọi mây cho gió về quanh biển tình

Nhớ anh, vẹn giữ duyên mình
Khắc lời vàng đá lên tim máu hồng
Nhớ anh, em gởi tấm lòng
Yêu anh, em viết những dòng thơ xinh...

062404




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả