GỬI LÒNG NGƯỠNG MỘ VÀO THƠ

Tên người sáng rực chốn văn thơ
Niên kỷ trôi qua chẳng thể mờ
Lịch lãm hiền hòa trong xử thế
Cánh sen thơm ngát giữa bùn nhơ...

Tao nhân mặc khách có ai hơn ?
Người chẳng nghi tâm chẳng giận hờn
Phú quý công danh xem rất nhẹ
Chỉ riêng coi trọng chữ giang sơn !

Người vẫn bình thường vẫn dửng dưng
Tám lăm thượng thọ giữa mùa xuân
Thì đây bao tấm lòng trân quý
Xin gởi vào thơ chút lễ mừng ...

Chúc người trăm tuổi vẫn hồng tươi
Chữ nghĩa tinh hoa mãi để đời
Tài trí trời ban thơ trác tuyệt
Lưu danh hậu thế nét son ngời !

Viết kính tặng thi sĩ HÀ THƯỢNG NHÂN


6/24/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả