Dang Dở

Từ muôn kiếp tình yêu là ... dang dở ?!
Đi vào đơì mang mộng thắm lứa đôi
Trao một lời hồn lịm chết trên môi
Dạ bâng khuâng ngẩn ngơ niềm ân ái

Nghe mây gió, tự tình, si mê quá
Trong màn đêm thấy trời đất bơ vơ
Thầm lơì ca tiếng nhạc những vần thơ
Và giấc ngủ … rịn mồ hôi chăn chiếu …

Con đường dài lao xao mùa Xuân đến
Đếm thời gian trong khói thuốc vàng tay
Ngỡ ngàng trôi làn mây Hạ vụt bay
Rồi mùa Đông đuổi Thu vàng lạnh giá

Đã bao mùa lần tay ta nhẩm tính
Nửa cuộc đơì tình giết chết thơ ngây
Còn phân nửa với vinh nhục bủa vây
Đơì và tình, đau xoáy mòn tim óc …

Vầng trăng soi lắm khi tròn, lại khuyết
Có bao giờ giòng sông chảy ngược về ?
Nước trôi đi cho ngày tháng lê thê
Tình dang dở ... có phải đơì vẫn thế ?

2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả