Em Không Thương Nữa
Em không thương nữa tim ơi
Người ta đã phụ em rồi còn đâu
Em không thương nữa thêm sầu
Để em ru giấc mộng đầu xanh xao
Trăng xưa giờ đã nhạt màu
Buồn nay đã chắn lối vào sân mơ
Tình rằng tình chỉ là thơ
Thì thôi cứ để cho thơ dỗi hờn
Trăm năm nước cũ xa nguồn
Về qua, vàng đá mỏi mòn thủy chung
Đàn đêm lắng phím tơ chùng
Gió xào xạc gió, lá rung tội tình
Em không thương nữa chuyện mình
Trả sông cho sóng lênh đênh mạn thuyền
Trông trời lẻ cánh chim quyên
Trông sao sao rụng cuối miền hư vô
Em không thương nữa bây giờ
Ngủ đi tình nhé trên thơ ngậm ngùi...
0602404