Cô Bán Vé Số

Một buổi sáng khi phố phường rộn rã
tiếng người rao kẻ bán xôn xao
khu chợ đông dìu dập khách hàng
tôi đã gặp cô nàng bán vé số

Manh áo vá che mãnh đời trôi nổi
da nám đen vì mưa nắng giãi dầu
dáng hao gầy vì lam lũ gió sương
mắt hiu hắt trong nổi buồn dịu vợi

Tôi mua giùm em vài tờ vé số
nhìn em cười mà hạnh phúc trong tôi
biết bao lần em đã được tươi cười ?
cho ánh mắt vơi nổi sầu dịu vợi

Tôi gặp lại em trong lần bước vội
em bảo rằng: "mình chắc có duyên,
thôi thì anh mua thêm hộ vài tờ
cho số hên được tăng lên gấp bội ."

Em bước đi từ chưa lần hội ngộ
đôi mắt buồn còn in mãi trong tôi
nhìn trên tay bao vé số vẫn còn
lòng thầm nghĩ: "đời chỉ là con số "

Ừ nhỉ! đời chỉ là con số
có nghĩa gì những con số mong manh
được những gì khi đến cuối cuộc đời?
hay chỉ được con số "0" vĩnh viễn?

9/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả