khi em nói yêu anh ...


khi em nói yêu anh (*)
chim vui mừng hót chuyền sang cành - lạ !
nắng đổi màu thay mưa
và mây trên cao
mây nhẹ cánh hỏi sắc còn xanh ?

không còn như lần đầu
xoay chiều như gío chướng trở mùa sang
bất giác một lời thôi
hồn thoáng vọng tiếng thương yêu - bắc cầu

chút sót lại cho nhau
chút tình mọn chưa đủ làm vốn liếng
em vẫn nói yêu anh
vì có lúc ngôn từ kia bay mất
sẽ có lúc thất lạc
như đời sông vô định - biết mấy dòng ?

khi em nói yêu anh
không hiểu - vẫn không hiểu vì sao - nói ?
ví như không cần lời
(thì dễ lắm ...dễ làm sao !)
...
ngập ngừng ...
thật thà - một câu nói :
" em yêu anh !"

_____________
(*) lời của chị Miên Thụy
Mến tặng chị Miên Thụy...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả