Nâng Niu Trái Đắng
Nâng Niu Trái Đắng
Giữa đời thường này sao nâng niu trái đắng
Quả ngọt quanh mình , sao chẳng hái hở em ?
Hạnh phúc , niềm vui , em chỉ đứng nhìn xem
Không , hãy hái , em ơi , xin hãy hái!
Hóa ra những khổ đau em từng trải
Làm yếu mềm, em , thân xác hôm nay
Làm cô đơn , em buông lỏng vòng tay
Không hạnh phúc vẫn quanh , em hãy hái
Hãy ngẩng mặt, em ơi , xin em đừng ngại
Đau khổ cuộc đời, nước mắt, mi cay
Chỉ hôm qua, hôm nay , em đừng tự đọa đày
Suy nghĩ , niềm tin , cho em thêm phút khổ
Dù ngày mai, em ơi đời còn nhiều giông tố?
Đau khổ nào qua chỉ làm mạnh bước chân
Ngửng mặt lên em đi tiếp đừng ngại ngần
Giữa đời thường , mong em đừng ôm trái đắng .
6/24/04