Me.

Mẹ

Tôi là mẹ, mẹ là tôi lúc trước
Tuổi ba mươi , nuôi con mong thành người
Tôi là mẹ chỉ mẹ tôi hiểu được
Nhìn tôi chăm con , mẹ mỉm cười tươi

Tôi là mẹ , thương mẹ tôi hơn nữa
Nhọc nhằn bao năm nay đã trưởng thành
Tôi là mẹ , thiệt tình có những bữa
Con tôi còn nhỏ , mong nó lớn thật nhanh

Nhọc nhằn mẹ xưa tôi làm sao thấu
Tôi chỉ phần đường mẹ đã gian nan
Mẹ ơi cả đời mẹ cho con đó
Giờ vẫn hy sinh , mẹ khổ không màng ...

Mẹ là mẹ , tôi vẫn là đứa bé
Tôi là mẹ , tôi chẳng lớn hơn xưa
Mẹ ơi mẹ mẹ đừng xa con nhé
Vần khóc sụt sùi , chợt nhớ mẹ giữa trưa ..



6/24/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả