Em hãy chỉ cho tôi bằng nỗi nhớ

Em hãy chỉ cho tôi bằng nỗi nhớ
Thuở yêu người tim còn mãi quặn đau
Đợi chờ nào cũng chua xót như nhau
Tôi xé nát bài thơ còn lỡ dở

Em hãy chỉ cho tôi bằng nỗi nhớ
Có mông lung như lời nói đầu môi
Nắng úa về ngang ngày vỡ tan rồi
Tôi đứng lặng câm chờ ai bước tới

Em hãy gửi về tôi bằng nỗi nhớ
Chút chân tình còn lại của ngày qua
Dù mai kia sẽ thành người xa lạ
Vẫn vấn vương mảnh tình vỡ nhạt nhoà

Mây vẫn còn bay trên khung trời ngày cũ
Tình có còn đầy như thuở mới yêu nhau ???

24/6/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả