Đêm Không Ngủ I

Có những đêm không ngủ
Trằn trọc như nhớ ai
Có những đêm không ngủ
Nước mắt cứ lăn dài

Có những đêm không ngủ
Làm bạn với trăng sao
Có những đêm không ngủ
Mộng , mị mở lối vào .

Có những đêm không ngủ
Tìm vai anh dựa êm
Có những đêm không ngủ
Hiểu sao đời êm đềm

Có những đêm không ngủ
Nghĩ mình thật ngu ngơ
Giấc ngủ chưa chịu đến
Trên gối nằm như chờ

Có những đêm không ngủ
................................................
Có những đêm không ngủ
................................................

Ngày mai trong cuộc đời
Ta còn ai mất ai
Ði sâu vào huyệt mộ
Tay vẫn trắng bàn tay

Nhưng những đêm không ngủ
Còn lại bài thơ nàỵ...

6/02


6/24/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả