NẮNG MỚI
xoá đi em hạt sầu trong mắt biếc
giữ làm chi tha thiết những lời đau
hoa tình xưa đã héo cánh nhạt màu
thương nhớ ấy cho trôi vào dĩ vãng
chỉ còn lại dòng thơ tình lãng mạn
chữ nghĩa buồn lặng đáy sóng đam mê
còn không em một bến đẹp tình về
hay vẫn chỉ những hẹn thề tê tái ?
bâng khuâng nhớ hồn thơ vương vấn mãi
nên đắng cay cứ nén lại trong tim
ai ra đi - và ai đã kiếm tìm
chỉ tội gió trăng theo em thổn thức !
nâng tình lên bay theo chiều gió ngược
như cánh diều lướt gió giữa mênh mông
chân trời xa mây phủ sóng Xuân hồng
anh vui đón em về trong nắng mới .